
Thực sự, ngay cả khi thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng liên tiếp 3 trận ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026, trong đó có trận cuối thắng chủ nhà U23 Saudi Arabia, tôi vẫn không dám viết rằng, U23 Việt Nam đang mang dáng dấp của một đội bóng lớn. Sở dĩ thế, bởi tôi lo những lời khen có phần thái quá dễ khiến các tuyển thủ trẻ của chúng ta đi trên mây, qua đó dễ đánh mất mình trước những sự tung hô quá mức.
Vậy nhưng xem trận tứ kết giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE, tôi đã không kiềm được cảm xúc trước màn thể hiện của các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Ở đó, các em có màn đua thể lực trong 120 phút với đội bóng Tây Á mà chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn vượt trội đối thủ. Cứ nhìn cái cách các hậu vệ của U23 UAE thở dốc ra sao khi đua tốc độ với Đình Bắc và những cầu thủ nhỏ con của Việt Nam là đủ hiểu.

Chưa hết, nhưng pha chuyển đổi trạng thái cùng những miếng đánh bất ngờ của U23 Việt Nam luôn khiến đối thủ phải toát mồ hôi hột. Ở đấy, U23 Việt Nam đã đá một trận đầy bản lĩnh và tự tin, đồng thời khiến U23 UAE luôn trong thế phải rượt đuổi tỷ số, rồi chấp nhận thua chung cuộc 2-3 để dừng cuộc chơi. Một tiến bộ cực lớn của bóng đá trẻ Việt Nam, qua đó khiến các khán giả quê nhà không khỏi vỡ oà trong vui sướng.
Sau trận đấu, Đình Bắc gọi cho tôi với giọng đầy hớn hở: “Hôm nay, bọn con có một trận đấu phải nói là khó nhất từ đầu giải đến giờ chú ạ. May mắn là vẫn thắng, bọn con vui và hạnh phúc quá”. Nghe cái giọng nói như reo của cậu bé, tôi không khỏi bật cười và nhắc: “Vẫn còn một trận bán kết đấy, cố gắng các con nhé, vì mục tiêu của chúng ta không chỉ dừng ở đây”.

Khi ấy, tiền đạo trẻ này đã chia sẻ: “Dạ, con biết mà. Anh em con sau đêm nay là trở lại mặt đất ngay. Mục tiêu của con và cả đội là cố gắng làm được như anh Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng… đã từng làm được. Bọn con sẽ nỗ lực hết mình vì điều ấy!”.
Nghe lời hứa của Bắc, tôi tin chàng trai ấy và U23 Việt Nam sẽ làm được. Bóng dáng một đội bóng lớn, có lẽ bắt đầu từ đây…
























