Kiatisak giờ đã trở thành một trong những nhà cầm quân nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Ông gắn bó với quãng ngày tháng hoàng kim của bóng đá Thái Lan. Cũng vì lý do này mà bầu Đức quyết định vời đến người cũ khi muốn chấn hưng HAGL. Ông bầu này tin rằng, bảo kiếm phải được giao đúng người. Thất bại của HAGL nửa thập kỷ qua cũng vì chưa tìm được người cầm lái xứng đáng. Trao quyền bính tuyệt đối cho nhà cầm quân người Thái Lan là cách để bầu Đức không lãng phí tuổi thanh xuân của Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng.
Kiatisak rời Việt Nam trong sự thất bại về nghiệp cầm quân. Nhưng giờ ông đã có một địa vị khác. Với Lee Nguyễn, ngôi sao này đã tìm lại được cảm hứng, danh tiếng ở giải Nhà nghề Mỹ. Giờ là những ngày tháng cuối trong sự nghiệp của cầu thủ Việt kiều. Trở lại V.League là ý tưởng hoàn hảo cho Lee Nguyễn. Khi ấy anh sẽ có tiền bạc, bảo đảm được danh tiếng của một ngôi sao đầy tầm ảnh hưởng.
Dư luận đang chờ đợi vào cuộc tái ngộ giữa những người cũ Kiatisak và Lee Nguyễn ở hai bên bờ chiến tuyến. Vị thế có khác, hoàn cảnh có khác, nhưng có một điều sẽ không thay đổi là tầm ảnh hưởng, danh tiếng và khát vọng muốn chứng tỏ của Kiatisak cũng như Lee Nguyễn. Thậm chí, giờ là lúc bộ đôi ngôi sao được cạnh tranh trực tiếp, chứng tỏ giá trị của mình trước cộng đồng. Với riêng V.League, sự trở lại của hai ngôi sao cũ sẽ giúp cho sân chơi có thêm sự hấp dẫn.
Nói cho cùng, sức lan tỏa của giải đấu phụ thuộc rất nhiều vào cảm hứng mà các ngôi sao tạo ra. Với Kiatisak, Lee Nguyễn, cùng dàn sao của HAGL, Hà Nội, Viettel và khát vọng vượt qua giới hạn của nhiều đội bóng, sân chơi quốc nội sẽ có thật nhiều điều để chờ đợi. Ở đó, sẽ có những cuộc cạnh tranh của nhiều đỉnh quyền lực. Ở đó, các ngôi sao phải cho thấy thứ ánh sáng dẫn dắt cộng đồng mà mình đang sở hữu. Và nói không quá, V.League vốn đã vui càng thêm bùng nổ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn