Chúng ta đã có một hiệp đấu đầu tiên thăng hoa. Lâu lắm rồi người ta mới thấy được một ĐT Việt Nam chơi ở thế cửa trên, buộc những cầu thủ tài năng của Thái Lan phải thất điên bát đảo. Đó là cách chơi mà chúng ta rất ít khi làm được trước người Thái. Và thông qua màn trình diễn ấy, người ta thấy một Việt Nam khác, bản lĩnh, đẳng cấp trước đối thủ số 1 trong nhiều thập kỷ.
Tối qua, người Thái đã cảm nhận được áp lực đến từ một nhà vua vốn bị dồn đến đường cùng. Một khi chúng ta tự ái, một khi chúng ta muốn chơi bóng bằng tự trọng thì một màn trình diễn thuyết phục sẽ tới. Và có một điểm nữa, trong trận đấu tối qua, lý do khiến ĐT Thái Lan bị dồn ép là vì không có sự hiện diện của ngôi sao số 1, Chanathip Songkrasin. Nói đến điều này không phải là sự nhầm lẫn là Chanathip không ra sân mà anh chơi bóng kiểu “mất tích” trong trận cầu quyết định tối qua. Anh hoàn toàn mất hút trước sự sự tỏa sáng của Quang Hải.
Công bằng mà nói, Thái Lan xứng đáng giành vé đến trận chung kết. Họ đã cho thấy sự thực dụng và tỉnh táo của mình trong thời khắc quyết định. Ngay cả khi hạnh phúc tột cùng thì họ cũng phải học được cách tôn trọng ĐT Việt Nam. Rằng, khoảng cách giữa hai nền bóng đá chỉ là sự thắng thua ở thời điểm cụ thể. Còn với ĐT Việt Nam, cảm giác sau trận đấu này là sự tiếc nuối bởi chúng ta thiếu may mắn và có những sai lầm về khách quan lẫn chủ quan trong thời khắc quyết định. Thế nhưng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời khỏi giải đấu. Chúng ta thua đội bóng mạnh nhất ở từng thời điểm chứ không phải cả hành trình. Chúng ta thua một trận đấu chứ không thua về đẳng cấp. Chúng ta đánh mất cơ hội của mình chứ không phải thiếu cơ hội trong trận cầu sinh tử.
Kết thúc một hành trình đầy tiếc nuối. ĐT Việt Nam có cho mình vô vàn bài học cho hiện tại, cho tương lai. Và chắc chắn một điều, ngay từ thời khắc này, ông Park Hang Seo hẳn có cho mình những đúc rút cho chặng đường sắp tới.
HLV trưởng ĐT Thái Lan bị tấn công trên mạng xã hội
Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 gặp ĐT Việt Nam, HLV Alexandre Polking (ảnh) của ĐT Thái Lan cho biết, sau trận bán kết lượt đi ông đã “block” rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội: “Có hơn 200 tài khoản trên mạng xã hội đã vào nhục mạ tôi, vì những quyết định của trọng tài ở trận lượt đi”. Không biết sau trận bán kết lượt về tối qua, nhà cầm quân của ĐT Thái Lan còn phải khóa thêm bao nhiêu tài khoản nữa trước những công kích từ cộng đồng mạng.
Thủ môn Chatchai rơi nước mắt
Trong pha lao khỏi vòng cấm địa để phá bóng trong pha tấn công của Tiến Linh ở phút 30, thủ thành Chatchai Budprom của tuyển Thái Lan đã dính chấn thương khiến anh phải rời sân sau đó, vào thay là thủ môn Siwarat Tedsungnoen. Ngồi trên cáng cứu thương và sau đó được đưa ra nghỉ, thủ thành số 1 của đội bóng xứ Chùa tháp đã không kiềm được những giọt nước mắt tiếc nuối, bởi khả năng anh phải sớm nói lời chia tay AFF Cup 2020. Thậm chí, ngay HLV trưởng Polking cũng đi ra để động viên cậu học trò và bày tỏ sự tiếc nuối khi Thái Lan phải rơi vào cảnh thay người bất đắc dĩ ngay từ phút thứ 33.
THÁI LAN ĐỤNG INDONESIA Ở CHUNG KẾT
Trận chung kết nhiều duyên nợ
Thái Lan và Indonesia là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ. Đây là lần thứ 4, hai đội bóng này có dịp tái ngộ nhau trong trận chung kết. Trong quá khứ, Thái Lan từng có 3 lần đánh bại Indonesia trong trận chung kết vào các năm 2000, 2002 và 2016 để giành chức vô địch AFF Cup. Cán cân lịch sử cũng đang nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Chùa vàng. Theo thống kê, trong 11 lần đối đầu với Thái Lan ở AFF Cup, Indonesia chỉ thắng 2 trận và có đến 9 lần thất bại.
Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 29/12 tại SVĐ QG Singapore. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 1/1 cũng tại SVĐ QG Singapore.
Cũng giống như vòng bán kết, trận chung kết sẽ không áp dụng luật “bàn thắng sân khách”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn