
Trong chiến thắng 2-0 trước Thái Lan, tuyển thủ Nguyễn Hai Long đã có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 62, qua đó giúp cho tuyển Việt Nam giải toả rất nhiều áp lực, trước khi Quang Hải có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam để giành chiến thắng chung cuộc. Sau trận đấu, Hai Long đã chia sẻ trên facebook cá nhân: “Con biết bàn thắng này coach phù hộ cho con”, cùng tấm ảnh anh chắp tay hướng lên trời sau bàn thắng…
Tấm ảnh và lời chia sẻ của Hai Long đã gây ấn tượng cực lớn với người hâm mộ và giới chuyên môn, bởi “coach” tức HLV mà Hai Long nhắc ở đây là nguyên HLV trưởng ĐTQG Phan Thanh Hùng, người vừa qua đời cách đây chưa lâu vì bạo bệnh. Sở dĩ thế, HLV Phan Thanh Hùng được xem là người thầy có công phát hiện ra Hai Long lúc còn huấn luyện CLB Than Quảng Ninh, khi anh đang là một gương mặt còn rất trẻ.
Chính vì sự tin tưởng của HLV Phan Thanh Hùng, nên Hai Long đã chơi rất ấn tượng trong màu áo của đội bóng đất Mỏ khi ấy và trở thành một gương mặt trụ cột của bóng đá Việt Nam thời gian sau này. Vì thế, với Hai Long, HLV Phan Thanh Hùng chẳng khác gì người cha thứ hai của mình.
Thời gian qua, khi HLV Phan Thanh Hùng qua đời vì bạo bệnh, nỗi buồn lớn nhất của Hai Long chính là không thể có mặt để thắp cho thầy của mình nén hương, bởi anh đang tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Vì thế, anh luôn khấn cầu người thầy của mình mỗi khi bước ra sân. Do đó khi có bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam, Hai Long đã chắp tay khấn thầy. Với anh, bàn thắng này chính là nhờ HLV Phan Thanh Hùng giúp anh có bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.
Lời chia sẻ của Hai Long sau đó đã được hàng ngàn lượt like và hàng trăm lời chia sẻ từ người hâm mộ. Đặc biệt, rất nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương HLV Phan Thanh Hùng và cám ơn ông đã đào tạo ra một cậu học trò vẹn toàn như Hai Long.






















