Liverpool trước bờ vực lãng quên

AN NGỌC LINH
13:43 ngày 08-11-2014
Hai thập kỷ trước khi Premier League ra đời, trong 19 mùa giải từ 1972/73 tới 1990/91, Liverpool đăng quang 11 lần, chỉ kết thúc mùa bóng ngoài Top 2 đúng một lần và ba lần vô địch Cúp C1 trong vòng 5 năm.
Liverpool trước bờ vực lãng quên
Nhưng sau đó là một kỷ nguyên tăm tối kéo dài đến tận bây giờ và có thể sẽ điền tên họ vào danh sách những Đế chế bóng đá bị lãng quên trong tương lai.

ĐÁNH MẤT BẢN NĂNG CHIẾN THẮNG
Từ năm 1991 đến 1994, các CĐV Liverpool không dám nhìn lên bảng xếp hạng. Lữ đoàn đỏ xếp thứ tự lần lượt là 6,6, và 8, dù năm 1992, họ vẫn còn giương cao chức vô địch Cúp FA. 

Trong giai đoạn mà chỉ có những nhà vô địch bóng đá Anh mới được dự Champions League, đáng xấu hổ thay, Liverpool kết thúc mùa bóng 1993/94 với chỉ 32 điểm, còn kém cả Wimbledon và Sheffield Wednesday. Để so sánh, thì nếu Chelsea của mùa bóng này cứ giữ nguyên phong độ khủng khiếp hiện tại, thì họ có thể giành được đến 86 điểm nếu trở về quá khứ.

Tám mùa giải sau chức vô địch FA Cup năm 1992 chỉ chứng kiến Liverpool bước lên bục trao giải thêm một lần nữa, ở Cúp Liên đoàn năm 1995. Trong kỷ nguyên Premier League, họ là ngôi sao nhỏ bé khi đứng cạnh Man United, một vì tinh tú thật sự, dù vào năm 1991, đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ về đích ở vị trí thứ sáu. 

Liverpool vào thời điểm ấy nói lời chia tay với huyền thoại Kenny Dalglish, với vị thế tương tự như Man United chia tay Sir Alex Ferguson bây giờ. Dalglish đã rời ngai vàng khi Liverpool đang ở đỉnh cao danh vọng của bóng đá Anh, dù đội hình đã bắt đầu già cỗi và cần thay máu nhưng vào lúc đó, không ai nghĩ rằng họ sẽ chia tay với hào quang cho đến tận bây giờ.

Gerard Houllier và Rafael Benitez là những người để lại ấn tượng mạnh nhất trước khi Brendan Rodgers xuất hiện, nhưng chức vô địch Anh lần thứ 19 trong lịch sử vẫn là quá xa vời. Năm 2009, trong một mùa giải chơi hay chưa từng thấy của Steven Gerrard và Fernando Torres, cửa vô địch là cực kỳ rộng mở và Lữ đoàn đỏ thậm chí còn đè bẹp Man United 4-1 ngay tại Old Trafford. Nhưng cuối cùng thì họ lại để “Quỷ đỏ” vượt mặt với chức vô địch thứ 19 trong lịch sử. 


ĐẾ CHẾ BỊ QUÊN LÃNG?
The Guardian sau đó bình luận chua chát: “Liverpool có thừa sự dũng cảm vụt lóe như đêm Istanbul 2005 (khi họ gỡ lại 3 bàn trong trận chung kết Champions League gặp Milan và sau đó đăng quang), nhưng Liverpool không còn cái trầm tĩnh và đường bệ của một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh”. 

Mùa giải ấy, họ ghi đến 10 bàn ở những phút bù giờ và thắng 9 trận nhờ những pha lập công trong 20 phút cuối, nhưng Man United lại giành chức vô địch bằng một… trận hòa 0-0 trước Arsenal tại Old Trafford. Đó là sự khác biệt.

Vài năm trước, chính đội trưởng Steven Gerrard tuyên bố rằng anh thật sự tuyệt vọng khi nghĩ đến khả năng vô địch Premier League. Mùa trước, khi Liverpool một lần nữa mở toang cánh cổng đến với ngai vàng, Gerrard lớn tiếng “chúng ta không thể trượt chân một lần nữa”. 

Ngày 15/4/2009, trong lễ tưởng niệm 20 năm thảm họa Hillsborough, đám đông 30 nghìn người hô vang trên Anfield: “Vô địch vì 96 người (đã thiệt mạng trong thảm họa)”. 5 năm sau, Brendan Rodgers tuyên bố rằng “thảm họa Hillsborough là động lực của Liverpool”. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn lỡ chuyến tàu, bởi một cú trượt chân của Steven Gerrard. Có quá nhiều nhiệt tình, nhưng quá ít bản lĩnh.
Mùa giải thành công nhất của Liverpool kể từ khi Premier League ra đời là 2000/01, với một cú ăn năm cùng Houllier (FA Cup, Cúp Liên đoàn, Cúp UEFA, Siêu Cúp châu Âu và Charity Shield), nhưng tại Premier League, họ đã rời khỏi đường đua vô địch từ tháng Hai. Trong khi đó, đội kết thúc mùa giải ngay dưới Liverpool là Leeds United đã vào đến bán kết Champions League mùa ấy.

Không gì đáng sợ với một “ông lớn” hơn việc đánh mất bản năng chiến thắng. Và với Liverpool, một phần tư thế kỷ không vô địch với chỉ một khoảnh khắc lóe sáng năm 2005 và một vài danh hiệu nhỏ bé đang đẩy họ dần tới bờ vực của sự lãng quên.

LIVERPOOL KHÔNG VĐ, THÌ THẾ GIỚI VẪN QUAY
Ngày 28/4/1990, Liverpool đánh bại Queens Park Rangers 2-1 nhờ các bàn thắng của Ian Rush và John Barnes, trong khi đối thủ trực tiếp Aston Villa bị Norwich cầm hòa 3-3, và Lữ đoàn đỏ giương cao chiếc Cúp VĐQG Anh lần thứ 18 trong lịch sử.

Thời điểm ấy:
- Raheem Sterling, Philippe Coutinho, Jon Flanagan và Jordan Henderson còn chưa ra đời
- Liverpool chỉ có 3 cầu thủ không có quốc tịch Anh hoặc Ireland trong đội hình
- Sir Alex Ferguson còn phải chờ thêm vài tuần nữa để giành chiến quả đầu tiên ở Man United (FA Cup năm 1990). United xếp thứ 13 mùa ấy với chỉ 48 điểm.
- Liverpool vừa giành chức vô địch thứ 10 trong 14 năm
Những điều xảy ra từ đó đến nay:
- Liên Xô giải thể, kết thúc Chiến tranh Lạnh
- Nước Đức đã thống nhất, trong khi Nam Tư không còn là một quốc gia, còn Mỹ trải qua 4 đời Tổng thống
- Mạng Internet xuất hiện, máy nhắn tin xuất hiện và tuyệt chủng, nhường chỗ cho điện thoại di động, rồi kỷ nguyên smartphone (điện thoại thông minh)
- Google, Yahoo, ổ đĩa USD, iPod, máy ảnh kỹ thuật số, băng thông rộng, chia sẻ tập tin, e-mail, tin nhắn văn bản Microsoft và tất tật mọi thứ tương tự
- Man City trải qua 13 đời HLV, và chi gần 1 tỷ bảng (chỉ tính từ năm 2008 tới nay)
- Cúp C1/Champions League đã có thêm chủ nhân đến từ... 8 quốc gia khác nhau
- Arsenal đã bán tất cả những đội trưởng mà họ có từ đó tới nay và Theo Walcott là chiến binh kỳ cựu nhất của họ hiện tại dựa trên số lần ra sân
- Chelsea đã trải qua 18 đời HLV
- Ryan Giggs chơi hơn 1.000 trận cho Man United và vô địch Anh... 13 lần

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Phỏng vấn Jordan Henderson: “Liverpool quá kém ở khâu cuối cùng” Phỏng vấn Jordan Henderson: “Liverpool quá kém ở khâu cuối cùng”

    Jordan Henderson đến Anfield vào năm 2011, chỉ 8 ngày trước sinh nhật lần thứ 21. Ba năm sau, anh đã là nhân vật không thể thay thế ở tuyến giữa Liverpool, thậm chí còn được bổ nhiệm làm đội phó. Anh trả lời tạp chí của Liverpool về quá trình học hỏi, trưởng thành, tương lai của The Kop và những khó khăn trong mùa bóng này.

  • Liverpool: Suy tàn vì không có tướng tài? Liverpool: Suy tàn vì không có tướng tài?

    Vào mùa giải chiến thắng cuối cùng, Liverpool vẫn đang dẫn đầu và chơi suôn sẻ, nhưng Kenny Dalglish, vì quá căng thẳng, đã tuyên bố từ chức vào giữa mùa: “Tôi cảm thấy rằng mình cần phải nghỉ ngơi. 1-2 tuần sau khi từ chức, tôi nhận ra là mình đã sai lầm. Tôi vẫn muốn tiếp tục công việc, nhưng không ai đả động đến chuyện mời tôi quay lại”.

  • Ánh sáng Premier League là bóng tối của Liverpool Ánh sáng Premier League là bóng tối của Liverpool

    Giám đốc điều hành đầu tiên của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League, Rick Parry, thừa nhận trên tờ Guardian rằng truyền thống và những nỗi đau Liverpool trải qua đã khiến đội bóng này từng phải vật lộn trong một cuộc chiến giữa mới và cũ:

  • HLV Toshiya Miura: Đừng nhìn tướng mà bắt hình dong! HLV Toshiya Miura: Đừng nhìn tướng mà bắt hình dong!

    Các học trò của HLV Toshiya Miura kháo với nhau rằng, đố ai tìm được nụ cười của nhà cầm quân người Nhật Bản trên sân tập. Đúng là thế, ngay cả cánh phóng viên ảnh theo dõi ĐT Việt Nam tập luyện, hay thi đấu, rất hiếm, thậm chí gần như chẳng “nháy” được nụ cười nào trên khuôn mặt của ông Miura.

  • ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: Khi ông Miura tin người trẻ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: Khi ông Miura tin người trẻ

    HLV Toshiya Miura đang nâng cấp ĐT Việt Nam với rất nhiều gương mặt trẻ. Có đến hơn 10 cầu thủ năm nay mới từ 23 tuổi trở xuống đã đem đến những làn gió tươi mới cho đội tuyển.

  • Chuyên gia Trần Duy Long: “Hy vọng lứa U19 HAGL sẽ tiến xa” Chuyên gia Trần Duy Long: “Hy vọng lứa U19 HAGL sẽ tiến xa”

    Lứa cầu thủ U19 do Học viện bóng đá HAGL Arsenal - JMG đào tạo đã gây ấn tượng sâu đậm trong thời gian gần đây, đặc biệt là với chức vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2014 đầy thuyết phục trước U21 Thái Lan.

  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt  chỉ là tạm thời U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt chỉ là tạm thời

    Cách đây khoảng chục năm, Ipswich thắng Southampton trong trận chung kết Cúp FA Trẻ. Ở lứa tuổi 18 trở xuống, có lẽ Cúp FA Trẻ cũng là đấu trường danh giá hàng đầu thế giới, chẳng khác gì chiếc cúp FA trong bóng đá đỉnh cao.

  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Đã xuất hiện sự đa dạng cần thiết U19 HAGL - Arsenal JMG: Đã xuất hiện sự đa dạng cần thiết

    Sự “lên chân” đều đặn qua từng trận đấu, từng giải đấu của các cầu thủ thuộc Học viện HAGL - Arsenal JMG (dù trong màu áo U19 Việt Nam hay U19 HAGL, dù ở giải mời hay giải chính thức) là điều đã được thể hiện rất rõ.

  • Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: Hành trình trở thành đôi chân bạc Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: Hành trình trở thành đôi chân bạc

    Từ một cầu thủ tưởng như “vứt đi” sau khi dính vào scandal thuốc lắc, nhưng hậu vệ Nguyễn Xuân Thành đã vụt sáng đứng dậy bằng ý chí, nghị lực phi thường của mình. Bây giờ thì Thành “xì-po” đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người chín chắn, một hậu vệ được đánh giá có “đôi chân bạc tỷ”.

  • Từ thành công của U19 HAGL - Arsenal JMG: Tìm cách nhân rộng mô hình Từ thành công của U19 HAGL - Arsenal JMG: Tìm cách nhân rộng mô hình

    Phải thừa nhận ông Đoàn Nguyên Đức đã có một hướng đi riêng xuất sắc và đến bây giờ thì hướng đi ấy đang tỏ ra thành công. Nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế: đội U19 này là của HAGL hoặc HAGL - Arsenal JMG.

  • Derby Manchester: Từ trận cầu vài triệu bảng đến nửa tỉ bảng Derby Manchester: Từ trận cầu vài triệu bảng đến nửa tỉ bảng

    Tài xế xe bus của Man United ngồi trên băng ghế dự bị của Man City, trong khi trên sân là 10 cầu thủ “cây nhà lá vườn” và chỉ một ngoại binh: Đó là derby Manchester trước khi kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson bắt đầu. Derby của hòa bình và hữu nghị. Derby thuở hàn vi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x