EURO 2016: Nỗi buồn nhỏ của cầu thủ Paris chơi bóng ở Việt Nam

Trí Công Trí Công
21:54 ngày 10-06-2016
Thành phố Paris đang đếm ngược từng phút để khai màn EURO 2016 trên sân Stade de France. Trong khi ấy tại Việt Nam, một người con sinh ra ở Paris - Loris Arnaud vẫn ra sân thi đấu cho Hà Nội T&T. Không được trực tiếp cùng quê hương đón chào ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu thật sự là một nỗi buồn với tiền đạo sinh năm 1987.
EURO 2016: Nỗi buồn nhỏ của cầu thủ Paris chơi bóng ở Việt Nam
Nếu nói theo cách gọi vui của người Việt Nam thì Loris Arnaud đích thực là một người "Paris gốc". Anh sinh ra ở Paris, trưởng thành ở Chatou (phía tây thủ đô nước Pháp). Lên 5 tuổi, Arnaud đã được bố cho đi học bóng đá ở một đội bóng tại Paris. Và trận đấu ấn tượng đầu tiên đối với cầu thủ này cũng có sự hiện diện của một CLB thủ đô nước Pháp. "Đó là trận đấu giữa PSG và Marseille trên sân Công viên các hoàng tử. Khi đó tôi lên 8 tuổi. Một trận đấu tuyệt vời và đến giờ tôi vẫn còn nhớ", Loris Arnaud hồi tưởng.  

Tuổi thơ và thời niên thiếu của Arnaud gắn liền với Paris. Năm 12 tuổi, anh lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên của PSG. Và sau 7 năm gắn bó với học viên, Arnaud được đôn lên đội hình một của PSG và nhanh chóng có được chỗ đứng dưới thời HLV Paul Le Guen khi ấy. Một tuần sau trận ra mắt PSG gặp Lens hồi 12/8/2007, Arnaud ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Một khởi đầu có lẽ quá tuyệt vời đối với anh - một công dân chính hiệu của thủ đô nước Pháp.  

Quãng thời gian đẹp đẽ cùng PSG của Arnaud diễn ra quá ngắn
Quãng thời gian đẹp đẽ cùng PSG của Arnaud diễn ra quá ngắn

Vậy nhưng may mắn đã không mỉm cười với Arnaud sau đó. Những chấn thương liên miên cộng thêm sự thay đổi mạnh mẽ trên cấu trúc thượng tầng của PSG khiến anh không còn chỗ đứng ở đội bóng quê hương nữa. Arnaud sau đó chuyển đến thi đấu cho nhiều CLB và năm nay là Hà Nội T&T - đương kim Á quân V.League và Cúp Quốc gia. 

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với người dân Paris nói riêng và người dân Pháp nói chung. Bởi sau 18 năm, họ mới có thể được đăng cai một giải bóng đá có quy mô tầm cỡ. Sau France 98, lần này là EURO 2016, giải đấu mà chủ nhà Pháp đang hy vọng có thể xoá đi những khó khăn chất chồng sau nạn khủng bố và thiên tai.  

Thành phố Paris hoa lệ hôm nay càng thêm toả sáng khi sân Stade de France là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên ở EURO năm nay. Và với một người con của Paris như Arnaud thì đây thật sự là niềm tự hào. "Vâng tôi hạnh phúc chứ. Bởi EURO được tổ chức tại Paris - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Dù đang ở Việt Nam thời điểm này nhưng tôi vẫn sẽ luôn sát cánh với đội tuyển Pháp", Arnaud nở nụ cười khi nhắc đến quê hương.  

Dù rất cố gắng nhưng Arnaud đã không thể ghi bàn cho Hà Nội T&T trong trận đấu với FLC Thanh Hoá ở cúp Quốc gia - Ảnh: Phan Tùng

Nỗi buồn của Arnaud sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn
Nỗi buồn của Arnaud sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Với Arnaud, trận chung kết France 98 diễn ra ngay trên sân Stade de France giữa Pháp và Brazil vẫn còn đọng lại nhiều cảm xúc đối với anh. "Khi ấy tôi mới 11 tuổi. Một khoảnh khắc thật sự tuyệt vời ở Paris. Đội tuyển Pháp đã giành chức vô địch World Cup. Tôi mong rằng ở kỳ EURO lần này, cũng với tư cách chủ nhà, đội tuyển của chúng tôi sẽ làm được điều tương tự như cách đây 18 năm".  

Một nỗi buồn nho nhỏ hiện ra qua cái nhún vai và mím môi của Arnaud. Bởi khi mà quê hương anh đang rộn rã đón chào EURO 2016 thì tiền đạo này vẫn đang xách giày ra sân thi đấu ở Việt Nam. Chiều nay, Arnaud được đá chính trong trận đấu với FLC Thanh Hoá tại vòng 1/8 cúp Quốc gia. Và buồn hơn khi anh không thể có cho riêng mình một bàn thắng. Cho dù Arnaud cũng đã có một cơ hội mười mươi để đánh bại thủ môn của đối thủ. 

"Đúng là buồn. Tôi không thể xem trực tiếp trận đấu khai mạc của đội tuyển Pháp ở Paris. Chắc là tôi sau khi ngủ dậy sẽ theo dõi lại trên truyền hình. Tôi mong rằng đội bóng của chúng tôi sẽ thắng Romania. Đội tuyển Pháp được thi đấu ở Paris, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của những người dân Pháp. Và tôi, tôi cũng sẽ ủng hộ đội bóng bằng cách của riêng mình". 

Arnaud khép lại bằng nhận định cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Pháp: "Paul Pogba. Tôi đã thấy cậu ấy chơi bóng kể từ khi Pogba còn nhỏ. Một cầu thủ có kỹ thuật tốt và cả thể lực nữa. Đây sẽ là cầu thủ hứa hẹn của đội tuyển Pháp ở EURO năm nay".     

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x