Nhìn lại vòng tứ kết Cúp Quốc gia: Sạch bóng hạng nhất

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:02 ngày 14-09-2020
Thêm một lần nữa, các CLB ở sân chơi hạng Nhất vẫn không thể chen chân vào đến bán kết Cúp QG. Sân chơi này tiếp tục là cuộc đua tranh của các đội bóng V.League. Lý do nào khiến các đội hạng Nhất chưa thể tiến sâu?
Nhìn lại vòng tứ kết: Sạch bóng hạng nhất

Việc 2 đội bóng ở giải hạng Nhất là BRVT và XSKT Cần Thơ có mặt ở vòng tứ kết năm nay đã được xem là một kỷ lục của Cúp QG. Nói thế, vì tính từ năm 2010 đến nay, chưa bao giờ có quá 1 đội hạng Nhất góp mặt ở vòng tứ kết, thậm chí những năm 2015, 2017, 2019 còn không có CLB hạng Nhất vượt qua vòng 1/8. Thế nên khi BRVT và XSKT Cần Thơ cùng có mặt ở tứ kết năm nay, giới chuyên môn đã hy vọng họ có thể tiếp tục vượt ngưỡng để tiến sâu vào đến bán kết, đặc biệt là đội BRVT của thầy trò HLV Trần Minh Chiến, để tạo nên làn gió tươi mới cho giải đấu. 

Sở dĩ thế, bởi cùng có mặt ở vòng tứ kết, nhưng XSKT Cần Thơ không được đánh giá cao do đang rối bời về nhiều mặt khi đứng chót bảng ở giải hạng Nhất, đồng thời thực lực có sự chênh lệch quá lớn sao với đội chủ nhà Hà Nội FC. Vì vậy, niềm hy vọng của NHM và giới chuyên môn được đặt cả vào BRVT – đội bóng được xem là “khắc tinh” của các đối thủ V.LeagueCúp QG năm nay, vì lần lượt hạ Sài Gòn FC rồi đến SLNA để có mặt ở tứ kết.

Thực tế, những gì các học trò của HLV Trần Minh Chiến thể hiện trong cuộc tiếp đón CLB TP.HCM ở trận tứ kết vừa qua đã cho thấy nhận định của giới chuyên môn không sai, vì ngay trong vòng 12 phút đầu tiên đã khiến đối thủ đến từ TP.HCM choáng váng với 2 bàn thắng liên tiếp. Thậm chí, nếu các cầu thủ chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên cao hơn, khi ấy họ hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi và biến giấc mơ vào bán kết của mình thành sự thật. Tiếc thay, điều ấy đã không thể diễn ra khi CLB TP.HCM đã lật ngược thế cờ trong hiệp 2 với một cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính.

“Niềm hy vọng” BRVT (áo sọc) cũng không thể gây bất ngờ và gục ngã ở tứ kết	Ảnh: Quốc An

Phải nhìn nhận, dù dẫn trước 2 bàn thắng, nhưng không nhiều người tự tin BRVT sẽ giành chiến thắng. Trên khán đài, người viết đã nghe một CĐV lớn tuổi của đội chủ nhà chia sẻ cùng người bạn: “Thắng sớm như vầy tui lại lo lắm, vì CLB TP.HCM hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ bởi thời gian còn quá nhiều, nhất là lực lượng của họ mạnh hơn hẳn. Ông nhìn xem, nhiều ngôi sao của họ như Công Phượng, Huy Toàn, Phi Sơn… còn chưa được tung vào sân”.

Sự âu lo của bác CĐV ấy không sai và khi những cầu thủ nêu trên được tung vào sân, thế trận đã hoán chuyển hoàn toàn, đặc biệt trong hiệp 2. Ngoài khoảng cách về lực lượng, HLV Trần Minh Chiến còn thừa nhận: “Trình độ chuyên môn, bản lĩnh lẫn kinh nghiệm thi đấu giữa đội hạng Nhất và V.League luôn có sự chênh lệch lớn, điều ấy bộc lộ rõ ở đội bóng của chúng tôi trong hiệp 2 ở trận tứ kết vừa qua. Ở trận này, chúng tôi không có được một thủ lĩnh ở tuyến giữa như Hoàng Thịnh bên CLB TP.HCM để có thể cầm nhịp suốt trận đấu. Ngoài khoảng cách về chuyên môn, các cầu thủ trẻ của chúng tôi cũng có chút áp lực khi đối đầu với những đàn anh nổi tiếng đang chơi ở V.League”…

Những vấn đề nêu trên đã phần nào chỉ ra sự thất thế của các đội hạng Nhất so với các đối thủ V.League và điều này đã khiến họ khó tiến sâu ở sân chơi Cúp QG. Vì vậy, chỉ khi nào các CLB hạng Nhất có sự đầu tư mạnh mẽ hơn về nhiều mặt nhằm kéo gần khoảng cách so với các đội V.League, khi ấy may ra họ mới có cơ hội tiến sâu ở Cúp QG. Tuy nhiên, kinh phí luôn là vấn đề đau đầu của các đội ở đấu trường này, bởi thực tế hầu hết các đội hạng Nhất hiện vẫn đang phải sống nhờ “bầu sữa” ngân sách địa phương.

TP.HCM chờ ngoại  binh đắt tiền tỏa sáng

Ở tứ kết, Hà Nội và TP.HCM đều gặp các đội hạng Nhất nên không thể sử dụng ngoại binh. Nhưng đến trận bán kết giữa 2 đội, các ngoại binh sẽ được tung vào sân. NHM đang rất háo hức chờ màn ra mắt của cặp ngoại binh người Costa Rica là Ortiz Picado và Ariel Rodriguez. Đây là bộ đôi mà TP.HCM vừa chiêu mộ. Có thông tin cho rằng Ariel trị giá tới 275.000 euro và Ortiz có trị giá tới 650.000 euro, nằm trong Top những ngoại binh giá trị cao nhất ở Đông Nam Á hiện tại. Cả Ortiz lẫn Ariel đều không quá cao lớn (1m77) nhưng được HLV Chung Hae Soung đánh giá là những cầu nhanh nhẹn, kỹ thuật và chớp thời cơ tốt. Và trận đấu tới đây họ sẽ được sử dụng để đối đầu với một Hà Nội FC vốn cũng có các ngoại binh rất chất lượng như Omar, Rimario... 

HLV Chu Đình Nghiêm đang khá lo lắng cho hàng thủ Hà Nội bởi Văn Hậu đang chấn thương nên mành lưới của Văn Công sẽ đương đầu áp lực lớn khi phải giáp mặt bộ đôi “bom tấn” bên phía TP.HCM ở trận đấu ngày 16/9 tới đây.

XEM THÊM

Công Phượng thăng hoa, TP.HCM ngược dòng ngoạn mục trước BRVT

Kết quả Hà Nội FC 7-0 XSKT.CT: Quang Hải, Văn Quyết lập cú đúp giúp Hà Nội thắng dễ XSKT.CT

HLV Philippe Troussier được vinh danh ở Nhật Bản

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x