Bóng Đá Plus trên MXH

» CAN

Bán kết AFCON: Salah và Mane giải quyết ân oán lần cuối

17:43 ngày 14/01/2026
Trận bán kết Cúp các quốc gia châu Phi 2025 (AFCON) giữa Ai Cập và Senegal không chỉ là một trận đấu lớn của lục địa đen. Đó là cuộc đối đầu mang tính biểu tượng giữa hai trong những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá châu Phi hiện đại: Mohamed Salah và Sadio Mane.

    Bán kết AFCON: Salah và Mane giải quyết ân oán lần cuối

    Cả Salah và Mane từng sát cánh bên nhau tại Liverpool, từng cùng nhau chinh phục châu Âu, song giờ đây đứng ở hai chiến tuyến, đại diện cho hai khát vọng quốc gia, hai hành trình di sản rất khác nhau.

    Với Ai Cập, đây là cơ hội để chấm dứt cơn khát danh hiệu AFCON kéo dài từ năm 2010. Với riêng Salah, đây là nỗi ám ảnh chưa từng được giải tỏa. Ở tuổi 33, Salah đã có gần như mọi thứ trong sự nghiệp: Champions League, Premier League, vô số kỷ lục cá nhân, vị thế biểu tượng tại Liverpool và thế giới Ả Rập. 

    Tuy nhiên, AFCON - chiếc cúp danh giá nhất châu Phi - vẫn lẩn tránh anh. Cả hai lần vào chung kết năm 2017 và 2021, Salah đều gục ngã. Năm 2023, anh thậm chí còn không thể đồng hành đến cuối giải vì chấn thương. Mỗi lần thất bại, gánh nặng di sản lại đè nặng hơn lên đôi vai người đội trưởng.

    AFCON 2025 vì thế mang ý nghĩa gần như định mệnh. Salah không giấu giếm khát khao với tuyên bố: "Không ai muốn danh hiệu này hơn tôi". Anh đã ghi 4 bàn từ đầu giải, ngang bằng thành tích của huyền thoại Hossam Hassan tại các kỳ AFCON trước, chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại đúng một pha lập công. 

    Quan trọng hơn, Salah đang kéo Ai Cập tiến về phía trước trong một tập thể không còn quá vượt trội so với phần còn lại của châu Phi. Đây không phải Ai Cập của thời hoàng kim, mà là Ai Cập sống dựa nhiều vào bản lĩnh và đẳng cấp của Salah.

    Mane và Salah từng là đồng đội tại Liverpool

    Ở phía bên kia, Mane bước vào trận bán kết với tâm thế khác. Anh đã từng chạm tay vào danh hiệu AFCON cùng Senegal, từng là người thực hiện cú sút quyết định đánh bại chính Ai Cập ở chung kết 2021. Với Mane, danh hiệu đã có, di sản đã được khẳng định. Song điều đó không làm khát vọng của anh nguội lạnh. 

    Senegal dưới thời thế hệ hiện tại là một tập thể giàu sức mạnh, giàu thể lực và đầy kinh nghiệm. Mane không chỉ là ngôi sao, anh còn là thủ lĩnh tinh thần, là biểu tượng của niềm tin và sự tự hào dân tộc.

    Điều khiến cuộc đối đầu này trở nên đặc biệt nằm ở mối quan hệ quá khứ giữa hai người. Tại Liverpool, Salah và Mane từng là bộ đôi tấn công đáng sợ nhất châu Âu. Họ bổ trợ cho nhau, cạnh tranh với nhau, và đôi khi cũng căng thẳng với nhau. 

    Nhưng trên tất cả, họ cùng nhau chiến thắng. Giờ đây, mọi sự thân tình được gác lại. Trên sân cỏ, không còn đồng đội, chỉ còn hai đầu tàu của hai đội tuyển quốc gia, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, một áp lực riêng.

    Về mặt chuyên môn, đây cũng là cuộc đấu trí giữa hai cách tiếp cận. Ai Cập dựa nhiều vào khoảnh khắc của ngôi sao, vào sự bùng nổ cá nhân của Salah và những vệ tinh như Omar Marmoush. Senegal thì khác. Họ có cấu trúc, có chiều sâu, có hàng thủ vững chắc với những cái tên như Koulibaly, Mendy và tuyến trên đủ cơ động để không phụ thuộc hoàn toàn vào Mane. 

    Salah và Mane là niềm hi vọng lớn lao của Ai Cập và Senegal

    Nếu Ai Cập chiến thắng, đó rất có thể sẽ là chiến thắng mang dấu ấn cá nhân. Nếu Senegal đi tiếp, đó sẽ là sự khẳng định sức mạnh tập thể.

    Song trên tất cả, đây là trận đấu của di sản. Với Salah, thất bại thêm một lần nữa có thể khiến câu chuyện AFCON trở thành vết gợn lớn nhất trong sự nghiệp huy hoàng của anh. Ngược lại, một thắng lợi sẽ khép lại vòng tròn định mệnh, biến anh từ huyền thoại CLB thành huyền thoại trọn vẹn của châu lục. 

    Với Mane, đánh bại Ai Cập thêm một lần nữa sẽ củng cố vị thế người hùng quốc gia, kẻ đã nhiều lần chặn đứng giấc mơ của đối thủ lớn nhất.

    AFCON luôn là giải đấu của cảm xúc, của niềm tự hào, của những câu chuyện vượt xa khuôn khổ chiến thuật. Và trận bán kết giữa Ai Cập và Senegal là minh chứng rõ ràng nhất. 

    Đây không chỉ là 90 phút bóng đá. Đây là cuộc va chạm giữa hai số phận, hai hành trình, hai khát vọng. Salah và Mane, hai người bạn cũ, hai đối thủ hiện tại, sẽ cùng nhau viết tiếp một chương nữa trong câu chuyện lớn của bóng đá châu Phi. 

    Và dù ai thắng, lịch sử chắc chắn sẽ còn nhắc đến trận đấu này rất lâu về sau.

    Đỗ Trung • 17:43 ngày 14/01/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay