Rashford: Niềm hy vọng cho Quỷ phục sinh và sự xoắn ốc của thời gian

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:42 ngày 16-04-2019
Manchester United hành quân đến Nou Camp với một hàng tấn công nhạt nhòa và thiếu sáng tạo. Gương mặt hiếm hoi xứng đáng được trao hy vọng là Marcus Rashford.
Rashford: Niềm hy vọng cho Quỷ phục sinh và sự xoắn ốc của thời gian
Bảng điểm 1-1, tổng tỷ số 2-3 và M.U đang bị dẫn trước. Van Gaal hoa tay múa chân trước giờ nghỉ giữa hai hiệp, với vẻ mặt bồn chồn pha chút thất vọng. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn bóng lăn chứ không phải các học trò chạy thục mạng trên sân. 

"Van Gaal ưa thích kiểm soát và ghét sự phiêu lưu theo kiểu trao bóng vào chân đối thủ. Ông ấy muốn cầm bóng áp đảo vì có bóng đồng nghĩa kiến tạo không gian nếu chất lượng đội hình được đảm bảo", Ander Herrera miêu tả về phong cách của ông thầy cũ người Hà Lan.

Vì vậy bước sang hiệp 2 Van Gaal gọi một chàng trai lạ hoắc và trẻ măng đến để hướng dẫn cặn kẽ trước khi tung vào sân. "Không cần chạy quá nhiều, hãy hoạt động thật gần khung thành đối phương", nhà cầm quân lão luyện căn dặn. Những chỉ đạo ấy đem lại hiệu quả ngoài mong đợi, chú bé vào sân và lập cú đúp. 

M.U thắng tưng bừng 5-1 và tiến vào vòng trong với tổng tỷ số 6-3. Đó là cuộc tiếp đón đội bóng Đan Mạch Midtjylland trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 Europa League 2015/16. Và đó là màn ra mắt không thể hoành tráng hơn của Marcus Rashford.

Rashford ra mắt M.U như một vụ nổ Big Bang
Rashford ra mắt M.U như một vụ nổ Big Bang

Không chỉ lập cú đúp, tiền đạo sinh năm 1997 này còn xác lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn trong màu áo Quỷ đỏ, khi mới 18 tuổi 117 ngày, xô đổ kỷ lục 18 tuổi 158 ngày của huyền thoại George Best. Một khởi đầu may mắn và hết sức thuận lợi mà Rashford cũng không nghĩ đến trước khi bóng lăn.

Bởi lẽ, chính Rashford cũng không tin cậu được tung vào sân. Trước trận đấu ấy, Rashford gọi điện hàng giờ đồng hồ cho mẹ để khỏi phải đến sân trong tuyệt vọng. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với tiền đạo này vì Martial dính chấn thương trong lúc khởi động.

3 ngày sau, Rashford tiếp tục bùng nổ với thêm một cú đúp nữa. Lần này là 2 bàn thắng vào lưới đại địch Arsenal và tiền đạo người Anh tiếp tục xác lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử Premier League lập cú đúp. “Chúng tôi không kỳ vọng đến như vậy với Rashford nhưng cậu ấy đã có bước tiến đáng kinh ngạc”, Van Gaal chia sẻ.

Dĩ nhiên, sau màn ra mắt quá đỗi ấn tượng đó, Rashford trở thành tài năng trẻ sáng giá nhất của M.U. Dù vậy, Van Gaal sớm ra đi và Jose Mourinho đến cùng Zlatan Ibrahimovic. Viên ngọc thô này thay vì được mài dũa lại bị Người đặc biệt o ép trên sân, đày đọa trên băng ghế dự bị. Cánh cửa tương lai chỉ mở lại với Rashford khi Mourinho bị sa thải và Solskjaer kế nhiệm.

Sự lợi hại của Rashford là điều cả M.U lẫn Barca hiểu rõ
Sự lợi hại của Rashford là điều cả M.U lẫn Barca hiểu rõ

Trở lại với không gian quen thuộc gần khung thành thay vì lạc loài ngoài biên, Rashford lập tức bùng nổ với 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 8 trận đầu tiên dưới triều đại Solskjaer. Không chỉ mở khóa không gian, Solsa cũng chính là người tái tạo sự tự tin cho Rashford. Chính tiền đạo này tiết lộ: “Tôi bỏ phí vài cơ hội, ông ấy đến và khuyên nhủ: “Không sao con trai, con sẽ làm được, chỉ cần tập trung thêm một chút”.”.

Trong khi đó, từ Nou Camp, BLĐ Barca vẫn chưa thôi dõi mắt theo Rashford. Một đánh giá về Rashford được đội bóng xứ Catalan đưa ra trong kế hoạch tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Nguyên văn như sau: "Rashford là một cầu thủ thú vị vì cái cách cậu ấy chơi bóng. Bởi lẽ cậu ấy có thể chơi tốt cả 3 vị trí trên hàng công. Một cầu thủ rất nhanh nhẹn, mãnh mẽ về ý chí và có kỹ năng dứt điểm".

Có lẽ lúc đưa ra đánh giá này, BLĐ Barca không nghĩ rằng nó lại trở thành tài liệu tham khảo cho HLV Valverde ở tứ kết Champions League. Đơn giản, Rashford là mối đe dọa lớn nhất cho hàng phòng ngự Barca. Chỉ cần một khoảnh khắc, tài năng trẻ này có đủ sự lạnh lùng lẫn khả năng đánh hơi không gian để đẩy gã khổng lồ xứ Catalan vào tình thế ngặt nghèo.

Ngoài Rashford, M.U và HLV Solskjaer không còn nhiều gường mặt để đặt hy vọng như thế trên hàng công. Bởi lối chơi thực dụng thiếu sáng tạo di chứng từ thời Mourinho. 20 năm trước, Solskjaer là hiện thân cho điều kỳ diệu trong đêm Nou Camp huyền thoại. Đêm nay, cậu học trò cưng của ông lại trở thành biểu trưng cho niềm hy vọng. Một sự xoắn ốc của thời gian.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x