ĐT Italia: Tít mù nó lại vòng quanh

Từ 13:55 ngày 04-09-2020
Ở Serie A mùa bóng vừa qua, Ciro Immobile ghi đến 36 bàn cho Lazio. Nhưng anh chưa chắc có chỗ trong đội hình chính của ĐT Italia. Vậy là phản đề xuất hiện. Đấy là 36 bàn nói lên chất lượng của Serie A, hơn là tài nghệ của Immobile? 

Chỉ có 2 chân sút khác từng ghi được hơn 30 bàn trong một mùa bóng ở Serie A, trong kỷ nguyên hiện đại. Đó là Luca Toni và Gonzalo Higuain. Toni không có “số má” trong hàng ngũ các tiền đạo huyền thoại của Calcio. Còn Higuain - hoặc khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi của anh - từng bị xem là nguyên nhân khiến Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2014. Vào thời cực thịnh của Serie A, Gianluca Vialli đoạt danh hiệu Vua phá lưới chỉ với 17 bàn; Diego Maradona có 15 bàn; Michel Platini có 16 hoặc 18 bàn!

Italia là đất nước của các hậu vệ (và thủ môn) hay nhất thế giới. Đấy là xứ sở của bóng đá phòng ngự. Vậy nên, các tiền đạo thành danh tại Serie A, trong thời kỳ hưng thịnh của giải đấu này, đều có đặc điểm... trái ngược với Immobile. Họ đều có khả năng ghi bàn trong tình huống, hoàn cảnh... không biết vì sao họ lại ghi bàn! Từng có hẳn một bộ phim tài liệu, mổ xẻ các bàn thắng của Roberto Baggio, và giới phân tích thấy rằng trong đa số trường hợp, người ta không thể đoán được rằng Baggio sẽ làm gì trước khi ghi bàn.

Không riêng gì Baggio. Cùng thời với ông, Serie A quy tụ gần như mọi ngôi sao tấn công hay nhất thế giới. Roberto Mancini quá rành, bởi ông cũng là ngôi sao trong thế hệ ấy. Làm sao thì làm, cứ phải ghi bàn. Không thắng được các hàng thủ cực kỳ chắc chắn - mỗi đội mỗi vẻ, thì các ngôi sao tấn công không thể tồn tại ở Serie A. Cũng cần nhắc thêm: người ta đã xem Serie A là giải đấu số 1 thế giới về tính chiến thuật. Vậy nên, tài năng của các tiền đạo giỏi ở giải đấu này phải cao hơn vấn đề chiến thuật. Không nhất thiết phải phân tích xem họ phối hợp với ai, chơi kiểu gì, thích hợp với sơ đồ nào.

Bóng đá đổi thay qua các thời kỳ. Gần đây, Giorgio Chiellini từng đổ lỗi cho... Pep Guardiola, khi bàn về tình trạng Calcio không còn nhiều hậu vệ giỏi như xưa. Khắp nơi, kể cả Italia, hậu vệ bỗng trở thành nghệ sĩ. Họ giỏi “chơi bóng”. Họ là mắt xích đầu tiên hoặc thứ hai dẫn đến... bàn thắng. Họ giỏi phân phối, kiến tạo. Gì cũng giỏi, theo kiểu “bóng đá của Pep”. Trừ một chuyện: họ không còn là... hậu vệ đúng nghĩa nữa.

Calcio không còn các hậu vệ giỏi tranh cướp, phá bóng, kèm người. Hệ quả là cũng chẳng còn các tiền đạo giỏi chiến đấu với các hậu vệ như thế nữa. Tám năm đã trôi qua, kể từ khi có một tiền đạo Italia xuất hiện trong danh sách bầu chọn Quả bóng vàng - Mario Balotelli, năm 2012.

Hết hậu vệ giỏi, nên cũng hết tiền đạo giỏi. Rồi Serie A xuống cấp. Rồi Azzurri vắng bóng tại World Cup 2018. Hay nên nói theo chiều ngược lại? Quá mịt mù. Sau Balotelli (14 bàn), Immobile có 10 bàn thắng cho Azzurri. Và... hết.

XEM THÊM

Xhaka, thủ lĩnh mới của Thụy Sỹ

Ronaldo bị nhiễm trùng bàn chân, nguy cơ lỡ trận gặp Croatia

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x