2 bản hợp đồng bom tấn và kỳ vọng khổng lồ
Mùa hè 2025, Liverpool và Man United cùng lúc gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi mang về hai chân sút được xem là tương lai của bóng đá châu Âu.
Alexander Isak rời Newcastle với mức phí kỷ lục nước Anh, khoảng 125 triệu bảng, để gia nhập Liverpool. Tiền đạo người Thụy Điển được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong hệ thống tấn công của Arne Slot, thay thế vai trò trung phong mà Darwin Nunez chưa thể đáp ứng trọn vẹn.
Trong khi đó, Man United bỏ ra hơn 70 triệu bảng để chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Ở tuổi 22, tiền đạo người Slovenia được xem là “số 9” tiềm năng bậc nhất châu Âu, hội tụ cả chiều cao, tốc độ lẫn khả năng dứt điểm đa dạng. Ruben Amorim coi anh là hạt nhân trong kế hoạch tái thiết hàng công Quỷ đỏ.
Thế nhưng, như thường thấy ở Premier League, kỳ vọng càng lớn, áp lực càng nặng nề. Và cho tới nay, cả hai vẫn chưa thể đáp ứng trọn vẹn sự chờ đợi.
Isak vẫn đang hụt hơi
Isak vẫn chưa đạt thể lực tốt nhất sau giai đoạn nghỉ hè và lịch tập luyện gián đoạn. Cầu thủ người Thụy Điển mới chỉ có vài lần đá chính và thường tỏ ra đuối sức sau hiệp một.
Anh vẫn giữ được sự tinh tế trong cách xử lý, nhưng chưa thể tạo ra sức ép hay đột biến như thời còn ở đội bóng cũ Newcastle.
Isak vốn được đánh giá là mẫu trung phong toàn diện: vừa biết làm tường, vừa có khả năng rê bóng và xoay sở trong phạm vi hẹp. Tuy nhiên, hệ thống pressing cao của Liverpool khiến anh phải di chuyển nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, điều mà một cầu thủ chưa có thể lực 100% khó đáp ứng ngay lập tức.
Thậm chí, báo chí Anh còn cho rằng áp lực từ danh tiếng và mức giá kỷ lục đang đè nặng lên đôi chân Isak. Anh cần thời gian để tái tạo phong độ vốn có, và có lẽ sẽ phải chờ tới giai đoạn sau Giáng sinh mới thật sự đạt điểm rơi.
Sesko ngày càng hòa nhập
Trái với Isak, Sesko lại đang cho thấy sự tiến bộ đáng khích lệ. Dù cũng cần thời gian thích nghi, anh đã ghi hai bàn trong hai vòng đấu liên tiếp, và được đánh giá là một trong những điểm sáng hiếm hoi của hàng công MU.
Trang The Busby Babe nhận định trước trận Derby nước Anh với Liverpool: “Man United cần phiên bản tốt nhất của Sesko ở Anfield. Cậu ấy mang tới năng lượng và khả năng pressing mà đội bóng đang thiếu”.
Theo Centre Devils, Sesko có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn lên tới 40%, cao hơn hẳn con số 20% của Isak. Quan trọng hơn, anh di chuyển thông minh, thường xuyên lùi sâu nhận bóng và phối hợp cùng Bruno Fernandes hoặc Mainoo để mở khoảng trống cho tuyến hai băng lên. Đó là nét khác biệt khiến Amorim tin tưởng anh hơn Rasmus Hojlund.
The Guardian cũng dành lời cảm thông cho Sesko, cho rằng anh là “nạn nhân mới nhất của vòng xoáy dư luận và meme trên mạng xã hội”. Trong bối cảnh mọi sai lầm đều bị phóng đại, việc cầu thủ trẻ này vẫn giữ được sự điềm tĩnh và phong độ ổn định là tín hiệu rất tích cực.
Ai đang tiến gần hơn tới kỳ vọng?
Xét về phong cách, Isak là mẫu tiền đạo mang dáng dấp cổ điển pha lẫn hiện đại, cao lớn (1m94) nhưng xử lý khéo léo, giữ bóng tốt và dứt điểm tinh tế. Anh từng khiến các hàng thủ Premier League khiếp sợ nhờ khả năng bứt tốc ở đoạn ngắn và dứt điểm lạnh lùng. Tuy nhiên, điểm yếu hiện tại là thiếu nhịp độ thi đấu và cảm giác ghi bàn.
Sesko, cao 1m95, lại là dạng trung phong năng động hơn. Anh không chỉ săn bàn mà còn tham gia quá trình xây dựng lối chơi. Với thể hình lý tưởng, khả năng tỳ đè và chọn vị trí, Sesko trở thành điểm nối giữa tuyến giữa và hàng công MU, điều mà Amorim cực kỳ coi trọng.
Nếu xét trên phong độ và sự hòa nhập, Sesko đang nhỉnh hơn một chút. Anh đã có bàn thắng, thể hiện sự tự tin và dần trở thành lựa chọn ưu tiên ở vị trí trung phong của MU. Ngược lại, Isak vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm lại cảm giác bóng cũng như thích nghi với cường độ thi đấu tại Liverpool.
Tuy nhiên, nếu nhìn về dài hạn, Isak vẫn được đánh giá có tiềm năng lớn hơn. Kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League, kỹ năng xử lý tinh tế và bản năng ghi bàn sắc bén của anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khi thể lực và sự kết nối cùng đồng đội đạt trạng thái tối ưu.
Cuộc chiến giữa Isak và Sesko lúc này chưa thể gọi tên người chiến thắng. Sesko tạm thời dẫn trước nhờ phong độ và sự thích ứng, nhưng Isak vẫn sở hữu đẳng cấp và tiềm năng vượt trội.
Cả hai đều mới bước vào hành trình khẳng định mình tại những CLB khổng lồ, và mùa giải vẫn còn rất dài để họ chứng minh ai mới là “trung phong số 1” thật sự của Premier League tương lai. Trước mắt, chúng ta sẽ phần nào có câu trả lời ở trận derby nước Anh trên sân Anfield.