
300 trận – một con số tưởng chừng khô khan, nhưng với Bruno Fernandes đó là cả một hành trình đẫm mồ hôi, nước mắt và lòng trung thành hiếm thấy trong thời đại bóng đá bị phủ lên bởi sắc xanh của tiền bạc. Trên sân Old Trafford đêm thứ Bảy chứng kiến vị đội trưởng người Bồ Đào Nha chạm tay vào một cột mốc lịch sử. Sáu năm – 300 trận – và một trái tim chưa từng ngừng đập vì sắc đỏ thành Manchester.
Gia nhập Quỷ đỏ vào tháng 1/2020 từ Sporting Lisbon, Bruno Fernandes nhanh chóng trở thành linh hồn của đội bóng, là luồng sáng hiếm hoi trong những năm tháng đầy chông chênh hậu Sir Alex. Người ta có thể tranh cãi ai là bản hợp đồng thành công nhất sau kỷ nguyên thành công nhất lịch sử đội bóng, nhưng có một điều không ai phủ nhận: Fernandes là nhịp đập của Man United – một "ông chủ nhỏ" của phòng thay đồ và một ngọn lửa không bao giờ tắt trên sân cỏ.
Trong trận đấu với Brighton đêm qua, Fernandes là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình Man United, bất chấp việc Harry Maguire đến trước anh 6 tháng và Luke Shaw đến sớm hơn năm năm rưỡi. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có trung bình 54 lần ra sân trong năm mùa giải trọn vẹn cùng Quỷ đỏ và đang trên đà lọt vào Top 50 cầu thủ ra sân nhiều nhất của câu lạc bộ trước khi mùa giải kết thúc.
"Tôi rất tự hào, đây là một đặc ân, một vinh dự", Fernandes chia sẻ với MUTV trước trận đấu quan trọng với Brighton. "Đây là một chặng đường dài so với những gì tôi từng mơ ước. Tôi chỉ muốn chơi bóng đá khi còn nhỏ, và giờ đây được gia nhập câu lạc bộ này, có cơ hội chơi 300 trận cho câu lạc bộ, đó là điều tôi vô cùng biết ơn".

Ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, một cầu thủ ra sân trung bình 54 trận liên tục trong 5 năm xứng đáng được vinh danh. Bruno Fernandes đá như thể ngày mai sẽ không còn được chơi bóng nữa: pressing, chuyền bóng, la hét chỉ đạo, và cả những cú sút xa khiến khán đài nổ tung. Đó không chỉ là kỹ năng, mà là tinh thần – thứ tài sản mà không phải cầu thủ nào cũng mang theo khi khoác lên mình màu áo đỏ.
Và đáng nói hơn cả, cột mốc 300 trận này đến chỉ 5 tháng sau khi Bruno từ chối lời đề nghị "khủng" từ Al-Hilal. Một bản hợp đồng có thể giúp anh sống sung túc đến hết đời, với mức lương gấp ba ở Old Trafford. Nhưng anh đã nói không. Anh chọn ở lại, chọn niềm tin. "HLV nói với tôi rằng tôi vẫn là một phần của dự án. CLB cũng vậy. Và tôi cảm nhận được điều đó", Bruno chia sẻ. "Nếu họ nói rằng tôi không còn trong kế hoạch, tôi sẽ ra đi, vì tôi luôn tôn trọng tập thể. Nhưng khi họ cần tôi, tôi biết mình phải ở lại. Tôi muốn giúp CLB đạt được những gì chúng tôi đã mơ về".
Tính đến nay, Bruno đã cùng Man United giành 2 danh hiệu: Carabao Cup 2023 và FA Cup 2024. Đây là thành tích tương đối ít so với tham vọng của Bruno, của đội bóng vĩ đại như MU. Nhưng Fernandes chưa từng nản lòng. Anh vẫn tin, vẫn hướng về những đỉnh cao xa xăm: "Tôi luôn tin rằng chúng tôi có thể đạt được điều gì đó lớn lao. Ước mơ của tôi vẫn là vô địch Premier League và Champions League với Man United".
Chiến thắng 4-2 trước Brigton rõ ràng là món quà ý nghĩa kỷ niệm trận đấu thứ 300 cho MU của Bruno! Xin chúc mừng người đội trưởng của Quỷ đỏ.


























