Liverpool: Màn xuất binh đầy bất trắc của Lữ đoàn đỏ

Quang Hoà Quang Hoà
09:41 ngày 13-09-2020
Liverpool vừa có màn khởi đầu suôn sẻ ở giải Ngoại hạng Anh khi giành được trọn 3 điểm trước Leeds United tại Anfield. Tuy nhiên, chiến thắng sát nút 4-3 của The Kop vẫn có chút "gợn" bởi hàng thủ của họ đơn giản là chơi không đạt yêu cầu.

Trước hết, cần phải nhấn mạnh rằng đối thủ của Liverpool, Leeds United vốn không thuộc dạng quá sừng sỏ. Bằng chứng là họ vừa mới thăng hạng và trước đó đã phải trải qua quãng thời gian lên tới 16 năm không được ít thở bầu không khí ở sân chơi số 1 xứ sở Sương mù. 

Nói vậy để thấy, việc Liverpool phải khá vất vả mới hạ được Leeds bằng bàn ấn định tỷ số 4-3 của tiền đạo Mohamed Salah ở phút 88 là kết quả chưa thể khiến những ai yêu mến đội bóng áo Đỏ cảm thấy thực sự hài lòng.

Điều này được thể hiện rất rõ qua việc ngay sau khi trận đấu giữa Liverpool và Leeds kết thúc, không ít fan của The Reds thậm chí đã lên mạng xã hội và "ném đá" hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold của đội nhà không thương tiếc. 

Đơn cử như 2 tài khoản Twitter có tên Bobby @Enyi_nna và EPL CHAMPIONS 19/20 FC@TheOrigin__96 cùng đưa ra ý kiến là chưa bao giờ họ thấy Alexander-Arnold chơi tệ đến thế. Đó là quan điểm có phần gay gắt, nhưng rõ ràng "số 66" của Liverpool cũng chẳng có cơ sở gì để phản bác.

Trent Alexander-Arnold đã có một ngày thi đấu thảm họa

Trong tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Leeds, chính anh đã để cho Jack Harrison dễ dàng loại bỏ trước khi cầu thủ này tung cú đá quyết đoán hạ gục thủ thành tài ba Alisson. Thực tế, Alexander-Arnold không phải là hậu vệ duy nhất của Liverpool đáng trách ở pha bóng nói trên. Nếu Joe Gomez không chơi quá hời hợt tạo điều kiện cho Harrison thoát xuống thì Leeds đã chẳng thể tìm được bàn thắng gỡ hòa ở ngay phút 12.

So với Alexander-Arnold và Gomez, sai lầm của trung vệ Vigril van Dijk còn tệ hại hơn. Sau khi đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 20, cầu thủ người Hà Lan này đã chuyển vị thế từ người hùng sang tội đồ khi có đường phá bóng vô cùng bất cần. Chỉ chờ có thế, Patrick Bamford lập tức chớp ngay cơ hội để giúp Leeds đưa trận đấu trở lại vạch xuất phạt. 

Đáng chú ý, theo thống kê thì đây đã là lần thứ 2 Van Dijk mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua của Liverpool trong 4 trận gần nhất ở Premier League. Chi tiết này thực sự khó chấp nhận nếu biết rằng, trước đó anh chỉ mắc đúng 1 sai sót khiến đội nhà phải trả giá trong suốt 154 trận ở giải Ngoại hạng Anh. 

Van Dijk mắc sai lầm tai hại trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 của Liverpool

Cuối cùng, ở tình huống Leeds ghi được bàn thắng thứ 3 vào phút 66, Van Dijk cũng phải lãnh trách nhiệm không nhỏ khi không thể ngăn Helder Costa đưa bóng từ cánh phải vào vòng cấm giúp Mateusz Klich ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Nên biết, Van Dijk lâu nay vốn là chốt chặn đáng cậy nhất nơi hàng thủ Liverpool. Thế nên, việc cầu thủ trị giá tới 75 triệu bảng này thi đấu như mơ ngủ khiến Liverpool phải chiến đấu cật lực mới giành được chiến thắng nghẹt thở trước Leeds quả thực là điều đáng bàn.

Vẫn biết Liverpool dẫu sao vẫn giành được trọn vẹn 3 điểm trước Leeds trong vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2020/21, song Van Dijk với tư cách là thủ lĩnh hàng phòng ngự The Kop chắc chắn sẽ phải tự kiểm điểm và rút ra những bài học sau trận đấu vừa rồi.

Việc chặng đường phía trước vẫn còn rất dài không đồng nghĩa với việc Van Dijk và các đồng đội của anh được phép chủ quan trong hành trình bảo vệ ngôi vương. 

Cần nhớ, ngay sau trận đấu với Leeds, Liverpool sẽ đụng phải 2 thử thách khó nhằn hơn nhiều mang tên Chelsea và Arsenal ở các vòng đấu tiếp theo. Chưa biết Salah có tiếp tục lập hat-trick như những gì vừa làm được trước Leeds hay không, nhưng nếu phòng tuyến của Liverpool tiếp tục tỏ ra mong manh thì nguy cơ họ vấp ngã trong giai đoạn đầu mùa là rất lớn.

XEM THÊM

Ghi bàn ở vòng mở màn, Salah đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

M.U thất thủ 0-1 trước chủ nhà Aston Villa

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x