M.U: Nước mắt hãy để sau, giờ là Premier League

Bạch Lang
05:06 ngày 17-04-2019
Man United đã không thể làm nên một cuộc lội ngược dòng trước Barca nhưng không có nhiều thời gian để khóc cho thất bại này. Điều cần làm với Quỷ đỏ bây giờ là phải tập trung vào đấu trường quốc nội để có mặt trong Top 4 tại Premier League.
M.U: Nước mắt hãy để sau, giờ là Premier League
Trong ngày trở lại sân Nou Camp đầy hoài niệm đẹp, Ole Gunnar Solskjaer đã không thể tạo nên một kỳ tích lần thứ 2. Năm 1999 ông ghi bàn thắng ở những phút cuối để giúp M.U đăng quang ngay trên thánh địa Nou Camp. Tuy nhiên, 20 năm sau, phép màu đã không xảy ra. M.U thất thủ 0-3 đầy đau đớn.

Nếu như có thể thì có lẽ Solskjaer sẽ ước gì mình trẻ lại để xỏ giày ra sân. Chứng kiến hàng công vô hại của mình, chắc ông thầy người Na Uy không khỏi ngán ngầm. 

Quỷ đỏ đã chủ trương dồn lên tấn công ngay từ đầu nhằm sớm có bàn thắng như họ từng làm được trong trận lượt về vòng 1/8 với PSG. Tuy nhiên, Marcus Rashford đã không thể làm được điều mà Romelu Lukaku từng thành công khi xà ngang từ chối bàn thắng.

Nhìn M.U thi đấu những phút đầu, NHM tràn đầy tự tin đội bóng con cưng sẽ nhanh chóng có bàn thắng và giấc mơ về một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ nữa lại trỗi dậy trong tâm can của mỗi Mancunian.

Đội trưởng Ashley Young được kỳ vọng kèm chết Messi nhưng chính anh mắc sai lầm khiến M.U chịu bàn thua thứ 2
Đội trưởng Ashley Young được kỳ vọng kèm chết Messi nhưng chính anh mắc sai lầm khiến M.U chịu bàn thua đầu tiên

Tuy nhiên, những sai lầm nơi hàng thủ đã sớm giết chết giấc mơ ấy. Đội trưởng Ashley Young trượt chân đầy vô duyên tạo điều kiện cho Lionel Messi đối mặt với hàng thủ xộc xệch. Fred vẫn quá non trước mặt thiên tài người Argentina và chỉ cần một động tác giả đơn giản, khoảng trống đã lộ ra.

Với Messi, chỉ cần một khoảng không gian nhỏ là đã quá nguy hiểm. Đằng này, hàng thủ M.U mở rộng cửa để siêu sao người Argentina có cơ hội tung tuyệt kỹ thần sầu. Một cú cứa lòng bằng chân trái như thường lệ và De Gea bất lực bay trong vô vọng.

Nhưng không chỉ có Young, người được kỳ vọng nhất nơi hàng thủ M.U là thủ thành De Gea bỗng có một ngày thi đấu tệ hại. Phút thứ 20, tức chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số, Messi lại có bóng trước vòng cấm của M.U.

Lần này anh tung ra một cú dứt điểm bằng chân phải không quá mạnh cũng không quá hiểm nhưng bằng cách nào đó De Gea vẫn để bóng lọt qua tay. 

Ngay cả điểm tựa lớn nhất nơi hàng thủ là De Gea cũng mắc sai lầm sơ đẳng để Messi có bàn thứ 2
Ngay cả điểm tựa lớn nhất nơi hàng thủ là De Gea cũng mắc sai lầm sơ đẳng để Messi có bàn thứ 2

Tới phút 61, anh còn thêm một lần nữa bất lực nhìn bóng bay qua tầm tay sau cú sút xa của Coutinho. Và vẫn là những hớ hênh nơi hàng thủ của Man United. Nếu chắt chiu hơn, tỷ số không dừng lại ở 3-0.

M.U đã thua tâm phục khẩu phục trước một Barca quá đồng đều và một Messi xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên họ cũng không nên lấy làm buồn quá làm gì. Đó là hố sâu đẳng cấp thực sự của Quỷ đỏ so với các đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại.

Sau thời gian dài suy thoái, việc M.U vào đến tứ kết đã là một kỳ tích. Mà kỳ tích thì thường không xuất hiện nhiều. May mắn không thể mãi đồng hành cùng những kẻ yếu đuối.

Phải nói một cách công bằng rằng đội hình của M.U hiện tại quá yếu và thiếu. Họ không có một ngôi sao đủ tầm để đưa đội bóng vượt qua những khó khăn và thách thức. 

Solskjaer đã làm tất cả những gì có thể nhưng việc cần làm bây giờ là giành vị trí trong Top 4 ở NHA
Solskjaer đã làm tất cả những gì có thể nhưng việc cần làm bây giờ là giành vị trí trong Top 4 ở NHA

Young chưa bao giờ là một ngôi sao đẳng cấp dù anh đang mang băng đội trưởng. Trong khi đó Pogba và De Gea lại thường yếu bóng vía trong các trận đại chiến. Marcus Rashford còn quá non. Những người còn lại chẳng đáng để nhắc tới.

Dẫu sao việc thất bại ở giai đoạn này cũng không phải điều gì quá ghê gớm với Solskjaer. Công việc của ông chỉ thực sự bắt đầu từ mùa giải sau. Mùa giải năm nay chỉ là một sự vớt vát của triều đại Jose Mourinho và mục tiêu của Man United thiết thực nhất vẫn là đảm bảo một vị trí trong Top 4 ở Premier League.

Hiện tại, Quỷ đỏ thành Manchester đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League mùa này với 64 điểm. Họ kém các đội xếp trên là Tottenham (thứ 3, 67 điểm), Arsenal (thứ 4, 66 điểm) và Chelsea (thứ 5, 66 điểm). Trong số này, chỉ có Chelsea là đá nhiều hơn 1 trận. Hiệu số bàn thắng bại của M.U cũng đang thấp nhất.

Lịch thi đấu cũng không hề dễ dàng với Man United khi họ sẽ phải chạm trán với Everton (sân khách), Man City (sân nhà) và Chelsea (sân nhà) ở 3 vòng đấu liên tiếp sắp tới. Nếu không có kết quả thuận lợi ở loạt trận này, hy vọng vào Top 4 sẽ tan thành mây khói.

Nếu có thể có vé dự Champions League ở mùa tới cùng với sự đầu tư đúng đắn trong mùa Hè, khi đó M.U mới hy vọng về một sự trở lại đúng nghĩa. Còn hiện tại, tất cả những gì mà NHM Quỷ đỏ cần làm chỉ là uống một cốc cà phê cho tỉnh người và cổ vũ cho đội bóng trong hành trình cuối mùa ở giải Ngoại hạng Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Sanchez dẫn đầu các sao kiếm nhiều tiền nhờ... ngồi dự bị Sanchez dẫn đầu dàn sao kiếm tiền nhờ ngồi dự bị

    Trang Sportbible mới đây đã cho công bố thông tin khá thú vị liên quan đến tiền đạo Alexis Sanchez của Man United. Theo đó, cầu thủ người Chile này kiếm được tới gần 5 triệu bảng chỉ từ việc... đánh bóng băng ghế dự bị.

  • Pogba chưa đủ tầm để được đối xử như Ronaldo Pogba chưa đủ tầm để được đối xử như Ronaldo

    Paul Pogba đang công khai ý định rời Old Trafford và trước viễn cảnh có thể mất đi ngôi sao sáng giá, Man United dự kiến sẽ tìm cách giữ chân anh bằng một bản hợp đồng mới với mức thù lao tăng gấp đôi. Song, liệu điều này có đáng?

  • Aymeric Laporte, chân chuyền thượng hạng của Man City Aymeric Laporte, chân chuyền thượng hạng của Man City

    Ai là chân chuyền chăm nhỉ nhất Champions League mùa này? Không phải là cầu thủ của Barcelona dù Sergio Busquets và Ivan Rakitic có lần lượt 707 và 703 đường chuyền. Họ chỉ xếp thứ 2 và thứ ba, sau chân chuyền số 1 Laporte của Man City với 731 đường chuyền. Đây chính là nhân tố tối quan trọng của Man City ở mùa giải này.

  • Sir Alex dự đoán Liverpool vô địch vì M.U sẽ cản bước Man City Sir Alex dự đoán Liverpool vô địch vì M.U sẽ cản bước Man City

    HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tin rằng Liverpool sẽ lên ngôi tại Premier League mùa này bởi ông tin rằng câu lạc bộ cũ Man United sẽ đánh bại Man City ở trận đấu bù vòng 31.

  • Solskjaer được khuyên nên bán Lukaku, Matic và mua Kante Solskjaer được khuyên nên bán Lukaku, Matic và mua Kante

    Cựu ngôi sao Lee Sharpe của Man United cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer nên bán Romelu Lukaku và Nemanja Matic đồng thời ký hợp đồng với N’Golo Kante của Chelsea.

  • Alisson cân bằng thành tích tốt nhất của De Gea trong một mùa Alisson cân bằng thành tích tốt nhất của De Gea trong một mùa

    Thủ thành Alisson Becker đã ghi nhận kỷ lục trận thứ 18 giữ sạch lưới sau chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Chelsea hôm Chủ Nhật vừa qua.

  • Emery: Vé dự Champions League đã nằm trong tay Arsenal HLV Emery: Vé dự Champions League nằm trong tầm tay Arsenal

    Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Watford, HLV Unai Emery tự tin chiếc vé dự Champions League 2019/20 đã nằm trong tầm tay Arsenal nhưng ông không hài lòng với cách kiểm soát thế trận của các học trò.

  • De Bruyne vẫn chưa hết 'cay cú' Mourinho De Bruyne vẫn chưa hết 'cay cú' Mourinho

    Tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City tiết lộ, HLV Jose Mourinho chỉ coi anh là lựa chọn cuối cùng khi còn khoác áo CLB Chelsea.

  • Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Salah nhấn ga đuổi kịp Aguero Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Salah nhấn ga đuổi kịp Aguero

    Liverpool và Man City không chỉ là cuộc đua giữa 2 ứng viên cho ngai vàng Premier League mùa này mà còn là màn chạy đua giữa 2 khẩu trọng pháo lợi hại Mohamed Salah và Sergio Aguero. Liệu cú nhấn ga tăng tốc cuối mùa có giúp Salah vượt được Aguero hay không?

  • Solskjaer là nạn nhân của chính mình Solskjaer là nạn nhân của chính mình

    Kể cả khi thắng 2-1 trước West Ham trong trận đấu gần đây nhất, cảm giác thất vọng mà M.U của Ole Gunnar Solskjaer tạo ra vẫn quá rõ ràng. "Tiêu chuẩn M.U" là phải thắng với cách chơi thuyết phục nữa? Nhưng, từ đâu ra tiêu chuẩn ấy?

  • Chelsea: Bản lĩnh kém đe dọa mộng Top 4 Chelsea: Bản lĩnh kém đe dọa mộng Top 4

    Đến làm khách của Liverpool sau khi chứng kiến 2 đối thủ cạnh tranh Top 4 là Tottenham và Man United cùng giành chiến thắng, Chelsea hiểu rằng mình không được phép thua. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh yếu kém trên sân khách ở những trận đại chiến Big Six một lần nữa khiến The Blues vỡ mộng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x