
U23 Trung Quốc nhận trận thua đậm 0-4 trước U23 Nhật Bản, qua đó lỡ hẹn với giấc mơ vô địch U23 châu Á 2026. Kết quả này không chỉ khiến U23 Trung Quốc lỡ hẹn với ngôi vương mà còn khiến thủ môn Li Hao tuột mất danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải vào tay Rui Araki bên phía Nhật Bản.
Đáng nói, trong 5 trận trước đó, Li Hao đã chơi xuất sắc, giúp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới trong hành trình vào chung kết. Dù vậy, trước hàng công rất mạnh của U23 Nhật Bản, Li Hao đã phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Đây là lý do khiến Li Hao mất luôn cả danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Người giành chiến thắng là Rui Araki của U23 Nhật Bản, khi chỉ để lọt lưới 1 lần duy nhất suốt cả giải.
Đây được xem là quyết định hợp lý của BTC. Tuy nhiên, HLV Antonio Puche lại không hài lòng khi cậu học trò Li Hao không được giải thưởng này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bức xúc: “Tôi nghĩ phần thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải là quá bất công. Li Hao mới là người xứng đáng giành chiến thắng. Ở trận chung kết, thủ môn của Nhật Bản chỉ có 4 lần đối mặt với những cú sút trúng đích. Vì vậy kết quả này không xứng đáng”.

Xét về màn trình diễn, Li Hao ghi dấu ấn sâu đậm hơn, với nhiều pha cứu thua xuất thần, đặc biệt trong các trận thắng Australia 1-0 ở vòng bảng rồi hạ Uzbekistan ở tứ kết. Thủ môn sinh năm 2004 có 33 pha cứu thua sau 6 trận - nhiều nhất giải đấu, còn Araki có 8 lần qua 5 trận - nằm ngoài top 10 thủ môn cản phá nhiều nhất giải.
Araki gần như không phải đối mặt với thử thách nào ở vòng bảng, khi Nhật Bản thắng Syria 5-0 và UAE 3-0. Anh được nghỉ ngơi ở lượt cuối thắng Qatar 2-0, trước khi tỏa sáng trong loạt luân lưu với Jordan ở tứ kết.
"Sự điềm tĩnh và phong thái tự tin của Araki đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng Hàn Quốc 1-0 ở bán kết. Anh tiếp tục thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời ở chung kết thắng Trung Quốc 4-0”, trang chủ AFC viết.























