
- Thưa ông Trần Anh Tú, xin ông đánh giá tổng quan hành trình của ĐT U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026?
- Trước khi bước vào giải đấu, có lẽ rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam dù hy vọng, nhưng thật sự chẳng dám nghĩ ĐT U23 Việt Nam lại tiến sâu như thế tại giải. Nói thế, vì chúng ta phải gặp tất cả các đối thủ đều hơn hẳn về thể hình, thể lực và cả chuyên môn. Tuy nhiên, sau trận thắng U23 Jordan, tôi nhận thấy U23 Việt Nam là một tập thể rất mạnh và đồng đều về lực lượng, do không có nhiều sự cách biệt ở các vị trí chính thức và dự bị. Thể lực của các cầu thủ tuyệt vời, nhưng hơn cả là ý chí của họ không thể chê vào đâu được.
Tại giải đấu, các cầu thủ trẻ Việt Nam dẫu gặp các đối thủ rất mạnh, nhưng họ đã nỗ lực từng trận và vượt qua tất cả thử thách, thậm chí là những đau đớn chấn thương. Chúng ta đá 6 trận của giải và thắng đến 5 trận, chỉ tiếc nhất là trận bán kết không như ý.

- Nói về trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, nhiều người vẫn rất tiếc nuối vì trận thua ấy, ông có thể nói rõ hơn ý do?
- Trận bán kết thua U23 Trung Quốc cũng là một bài học lớn cho chúng tôi và các cầu thủ trẻ Việt Nam. Trận thua ấy dạy chúng ta không được thả lỏng một phút nào cả. Cũng bởi chúng ta có chút lơi lỏng ở trận bán kết nên đã không đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, nhìn cả hành trình thì đây là một thành công lớn và ngoài mong đợi của ĐT U23 Việt Nam.
- Trước giải đấu, U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi một loạt cầu thủ dính chấn thương, thậm chí có người không thể đồng hành cùng đội. Đấy có phải là một thách thức của đội?
- Phải nói rõ, chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu. Sau trận chung kết SEA Games 33 các cầu thủ trẻ của chúng ta mất sức rất nhiều, nhưng cũng chỉ có vài ngày nghỉ ngơi rồi lao ngay vào tập luyện chuẩn bị cho giải. Tuy nhiên, khi bước vào chuẩn bị đội đã gặp nhiều chấn thương, nhưng HLV Kim Sang Sik đã giúp các cầu thủ an tâm và tin tưởng, vì sau một ca chấn thương, ông đều có sự cân nhắc và thay thế ổn thoả. Bên cạnh đó, các tuyển thủ trẻ của chúng ta hỗ trợ cho nhau rất tốt và họ luôn là một mắc xích giúp U23 Việt Nam vận hành trơn tru.

- Trận bán kết thua U23 Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn tinh thần của các cầu thủ trẻ Việt Nam, nhưng chỉ sau 3 ngày họ đã bước vào trận tranh HCĐ với một sự nỗ lực trên cả tuyệt vời. Đâu là lý do thưa ông?
- Trận thua ở bán kết khiến tinh thần các cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, họ cứ ủ rũ khiến tôi cũng lo lắng. Thậm chí HLV Kim Sang Sik đã nói thẳng với các cầu thủ rằng, chỉ cho các bạn buồn hết đêm nay (tức ở đêm thua trận bán kết) và ngày mai phải dứng dậy làm lại. Còn tôi đã nói với các tuyển thủ, các bạn hãy quên trận bán kết đi để tập trung cao nhất cho trận tranh HCĐ sắp tới. Ở trận đấu này, tôi không cần thành tích vì đối thủ của chúng ta rất mạnh, nhưng tôi muốn các bạn thi đấu với một tinh thần hừng hực lửa để làm cho các CĐV hạnh phúc, làm cho gia đình các bạn ở quê nhà hạnh phúc, và thật sự họ đã bước vào trận tranh HCĐ trên cả tuyệt vời.

- Điều khiến ông cảm xúc nhất tại giải U23 châu Á vừa qua?
- Tôi cảm xúc nhất có lẽ là trận tranh HCĐ giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, đặc biệt là trong thời gian 2 hiệp phụ. Ở đấy, nhìn 10 cầu thủ của chúng ta chống chọi với sự dồn ép của 11 tuyển thủ Hàn Quốc có lẽ mọi người cũng không kiềm được cảm xúc như tôi. Nói thật, tôi rất tiếc với chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc và cậu ấy cũng thế. Trong phòng thay đồ, Đình Bắc cứ thấp thỏm không yên, nhưng có lẽ chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc cũng là một chất xúc tác giúp tinh thần các đồng đội nỗ lực và không buông xuôi để có thể đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu 11m và giành chiếc HCĐ nhiều cảm xúc như thế.
- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!





















