
Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội, FSF cho biết đội tuyển Senegal không được đảm bảo an ninh đầy đủ khi tới Rabat. Sau chiến thắng trước Ai Cập ở bán kết hôm thứ Tư tại Tangier, thầy trò HLV Pape Thiaw di chuyển khoảng 75 phút bằng tàu cao tốc Al-Boraq xuống thủ đô. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị bao quanh bởi đông đảo người hâm mộ địa phương. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cầu thủ Senegal bị chen lấn, xô đẩy khi rời nhà ga để lên xe buýt đội tuyển.
FSF mô tả đây là “sự thiếu hụt rõ ràng các biện pháp an ninh cần thiết”, khiến cầu thủ và ban huấn luyện đối mặt với tình trạng quá tải và rủi ro, không tương xứng với tầm vóc và uy tín của một trận chung kết châu lục.
HLV Pape Thiaw cũng bày tỏ sự phẫn nộ: “Chúng tôi phải nói thẳng rằng những gì đã xảy ra là bất thường. Một đội tuyển như Senegal không thể bị để mặc giữa đám đông như vậy. Các cầu thủ đã ở trong tình trạng nguy hiểm. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu có những kẻ có ý đồ xấu”.
Chưa dừng lại ở đó, khi tới khách sạn, phái đoàn Senegal tiếp tục không hài lòng với điều kiện lưu trú và đã đệ đơn khiếu nại chính thức để yêu cầu cải thiện. FSF cũng từ chối tập luyện tại Trung tâm Mohammed VI, nằm ngoài Rabat, với lý do đây là nơi đội tuyển Morocco đã đóng quân từ trước khi giải đấu bắt đầu. Theo FSF, việc buộc Senegal tập luyện tại đây “đặt ra vấn đề về tính công bằng thể thao”.

Về khán giả, Senegal cho biết họ chỉ được phân bổ 2.850 vé, con số mà FSF đánh giá là “không đáp ứng được nhu cầu”, đồng thời “gây bất lợi cho người hâm mộ Senegal”. Sân vận động Prince Moulay Abdellah, nơi tổ chức trận chung kết, có sức chứa lên tới 69.500 chỗ ngồi.
Những căng thẳng này nối dài chuỗi tranh cãi xoay quanh công tác tổ chức của Morocco trong suốt giải đấu. Trước đó, Nigeria từng phàn nàn về công tác trọng tài sau khi thua Morocco ở loạt luân lưu bán kết. Thậm chí, thủ môn Stanley Nwabali của Nigeria còn bị một cậu bé nhặt bóng và các quan chức Morocco lấy trộm khăn lau tay tới 3 lần trong trận đấu.
Vấn đề trọng tài cũng liên tục gây tranh cãi khi các trọng tài của cả 4 trận tứ kết bị thay đổi chưa đầy 24 giờ trước giờ bóng lăn, một phần do Morocco phản đối việc phân công trọng tài người Ai Cập cho trận gặp Cameroon. Sau đó, Samuel Eto’o, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, bị phạt 20.000 USD và cấm chỉ đạo 4 trận vì phản ứng với các quyết định trọng tài.
Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) thậm chí đã trì hoãn công bố trọng tài điều khiển trận chung kết, nhằm tránh lặp lại những tranh cãi tương tự. Hiện ban tổ chức địa phương của Morocco vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc từ phía Senegal.

























