Neymar, Messi & chuyện chiếc băng thủ quân

Trần Minh
Từ 13:32 ngày 03-09-2016
Chưa bao giờ người Brazil vui đến thế sau một chiến thắng trước... Ecuador. Nhưng việc nhìn nhận đúng thực lực của nền bóng đá từng được hâm mộ nhất thế giới cũng là một sự phản tỉnh cần thiết.
Trước đây khi Brazil gặp Ecuador, người ta chờ xem họ sẽ ghi bao nhiêu bàn vào lưới đối thủ này, các tiền đạo ngôi sao của Brazil sẽ ghi bao nhiêu bàn. Bây giờ, khi Brazil hạ đội chủ nhà 3-0 ở Quito, báo chí Brazil đón nhận đấy như một chiến công. Bởi vì trước trận, nhiều người còn dự báo đoàn quân của tân HLV Tite cùng lắm là hòa.

Nhưng Brazil đã thắng, với một sức sống mới mang tên Gabriel Jesus và một sức sống cũ mang tên Neymar. Đấy là một Neymar không băng thủ quân, nhưng vẫn là một “thủ lĩnh kỹ thuật” như lời Tite nói. Làm đội trưởng ĐT Brazil ở Quito là một cái tên “bình dân” hơn nhiều: Joao Miranda.

Trả lại băng thủ quân là việc đầu tiên Neymar làm sau khi dẫn dắt các đàn em đến chiếc HCV Olympic 2016, danh hiệu cuối cùng mà nền bóng đá hùng mạnh Brazil còn thiếu trong bộ sưu tập. Không khó lắm để trả lời câu hỏi vì sao Neymar làm vậy khi trước đó ít lâu, Lionel Messi đã gần như suy sụp sau khi lần thứ 3 liên tiếp thất bại trong một trận chung kết. Mà thứ khiến cho áp lực dành cho Messi đã lớn lại càng lớn hơn nữa chính là chiếc băng thủ quân.

Messi giờ đã trở lại, và anh đã chơi rất hay trong trận gặp Uruguay. Nhưng chiếc băng thủ quân kia chính là chiếc vòng kim cô vô hình. Cứ mỗi lần có áp lực, nó sẽ xiết chặt vào đầu anh, khiến anh muốn thở thôi cũng nhọc. Còn Neymar, trả lại băng thủ quân chính là trả lại chiếc vòng kim cô ấy, để tự giải thoát bản thân khỏi một áp lực không cần thiết.


Vấn đề là Neymar làm việc ấy khi đang thành công, thành ra không ai trách anh được. Sau thất bại ở World Cup 2014 và Copa America 2015, tấm HCV ở Olympic là một sự giải tỏa với Neymar khi anh đã thoát khỏi con đường diệt vong mà Messi đã và đang đi. Thành ra khi Neymar trả lại băng thủ quân, anh còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Một trong số đó là Carlos Alberto, thủ quân huyền thoại của Brazil trong chức vô địch World Cup 1970.

Alberto nói: “Nếu tôi là HLV đội tuyển, tôi cũng sẽ lấy băng thủ quân trao cho người khác. Bởi vì trọng trách ấy không hợp với Neymar. Pele có bao giờ làm thủ quân đâu, Garrincha cũng thế. Rivaldo, Ronaldo, Nilton Santos... cũng chẳng bao giờ làm thủ quân. Thế thì tại sao Neymar phải làm thủ quân?”

Vấn đề là nền bóng đá Argentina không có được những tiền bối sáng suốt như Carlos Alberto. Ở đó, người ta vẫn cứ nhìn vào Messi như một vị thánh. Để rồi sau một thất bại, người ta lại lôi vị thánh ấy xuống bùn. Như trận đấu với Uruguay làm ví dụ, một CĐV đã vượt qua hàng rào an ninh vào sân. Và anh đã quỳ gối sát đất như con dân chào thần tử của nước mình. Những việc kiểu ấy chỉ càng làm cho Messi thêm nặng gánh với đội tuyển.

Diego Maradona bảo Messi không có tư chất thủ lĩnh ngay khi anh đang chuẩn bị dẫn dắt các đồng đội bước vào Copa America 2016. Người Argentina vẫn nhìn vào Messi nhiều quá, mà quên mất họ đang sở hữu một dàn hảo thủ tuyệt vời lẽ ra nên san sẻ gánh nặng cho thủ quân của mình. Còn ở Brazil, trong cơn khô hạn tài năng, ngôi sao lớn nhất của họ đã trả lại băng thủ quân, để nhẹ nhàng hơn khi bước vào mỗi trận đấu.

Người Brazil, sau những thất bại muối mặt gần đây, cũng đã nhẹ nhàng hơn trong cách tiếp cận các trận đấu. Thất bại 1-7 trước Đức ở World Cup 2014 hiển nhiên rất buồn, nhưng dư chấn của nó rõ ràng không nặng như Maracanazo 1950. Và với Tite, họ đang lại nhìn thấy ánh sáng.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x