Nhìn từ VL World Cup khu vực châu Âu: Những chiếc ghế mất giá

Trần Minh
Từ 14:17 ngày 08-10-2016
Bạn nghĩ gì khi ngồi trên ghế huấn luyện của hai đội bóng lớn Italia và Tây Ban Nha là những cái tên như Julen Lopetegui và Giampiero Ventura? Phải chăng vị trí HLV trưởng của đội tuyển quốc gia không còn là vinh dự cao quý cho giới cầm quân nữa?

Tây Ban Nha và Italia là hai nhà vô địch của ba kỳ World Cup gần nhất. Giữa họ là 5 chức vô địch World Cup và 4 chiếc Cúp EURO, chưa kể 5 lần vào chung kết khác. Nghĩa là Italia và Tây Ban Nha là hai trong số những cường quốc lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng xem ra, hai nhà cầm quân Julen Lopetegui và Giampiero Ventura lại không xứng đáng với sự hào nhoáng ấy.

Lần gần nhất Tây Ban Nha và Italia chạm trán nhau trước trận hòa 1-1 rạng sáng qua là ở EURO 2016. Khi ấy hai HLV là Antonio Conte và Vicente del Bosque. HLV người Ý đã vô địch Serie A 3 lần trước sinh nhật lần thứ 45. Còn bản CV của Del Bosque thì có lẽ cổ kim ít ai sánh kịp. Ông vô địch Champions League 2 lần với Real Madrid trước khi cùng Tây Ban Nha vươn lên đỉnh cao World Cup và EURO.

Vậy mà thay thế họ lại là hai cái tên không thật sự sáng giá. Lopetegui có một số thành công ở tuyến trẻ, nhưng tên tuổi của ông quá sức khiêm tốn khi đặt cạnh những đồng hương thành đạt như Luis Enrique, Unai Emery, Pep Guardiola... Còn Ventura, việc ông có thể giành lấy thành công rực rỡ ở tuổi lục tuần như Claudio Ranieri hay không lại là chuyện của... tương lai.

Việc Tây Ban Nha và Italia chỉ có thể bổ nhiệm những HLV không thật sự tên tuổi cũng nói lên một phần xu hướng hiện nay. Chiếc ghế dẫn dắt đội tuyển không còn hấp dẫn những HLV hàng đầu thế giới nữa. Del Bosque rất tên tuổi, nhưng cũng như Fabio Capello hay Guus Hiddink, họ đều ở cái ngưỡng có thể về hưu bất kỳ lúc nào mới chịu lên đội tuyển. Ở EURO 2016 vừa qua, Conte là HLV duy nhất được những CLB hàng đầu săn đón. Cuối cùng, ông đã quyết định sang Chelsea.


Để rồi khi ghế HLV của Azzurri để trống, LĐBĐ nước này không tìm được một cái tên đủ xứng đáng để thay thế Conte. Và thế là họ đành chọn một HLV đã 68 tuổi, chưa có thành tựu gì nổi bật. Vị trí cao nhất mà Ventura từng kết thúc ở Serie A với CLB của mình là... thứ 7. Trước đó, trong thời gian hoàng kim của Serie A từ 1980-2000, ba HLV của Azzurri là Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni và Marcello Lippi, những nhà cầm quân hàng đầu thế giới lúc đó. Cả ba cùng nhau giành đến 13 Scudetto và 4 Cúp C1. Sau Conte, những HLV giỏi không ai mặn mà với Azzurri cả. Ranieri vẫn ở Leicester City, Carlo Ancelotti đến Bayern, Cesare Prandelli vừa đến Valencia, Walter Mazzarri và Francesco Guidolin đều chọn làm việc ở Anh dù có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào. Ventura là người duy nhất... chịu làm.

Ở Anh, FA cũng chỉ bổ nhiệm được Sam Allardyce. Sau khi Sam dính phốt, hiện họ chả có ai khá hơn Gareth Southgate. Arsene Wenger đã từ chối FA từ trước họ bổ nhiệm Sam. Eddie Howe, một HLV đang lên trong giới cầm quân người Anh, thậm chí còn chưa bộc lộ ý thích gì về công việc trên tuyển. Ông không hề xem việc cầm đội tuyển là “lên”, cho dù CLB của ông cũng chỉ là Bournemouth mà thôi.

Ventura có chút gì đó giống Allardyce, tức là được đôn lên nhờ vào thời thế hơn là tài năng chân thực. Còn Southgate có gì đó giống Lopetegui, cũng là một cựu tuyển thủ, cũng là gương mặt quen thuộc trong Liên đoàn và ở những tuyến trẻ. 

Tự bao giờ, chiếc ghế danh dự ở các đội tuyển quốc gia lại mất giá đến vậy?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x